"Người mẹ mất con và phải cắt bỏ hai chân do biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ"
Vào tháng 11 năm 2016, Callie Colwick, 30 tuổi, ở McKinney, Texas, vui mừng khi biết mình mang thai lần thứ hai. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra ở tuần thứ 15 khi cô bị chảy máu nhiều. Callie nhớ lại: "Hồi mới mang thai, tôi cũng từng bị chảy máu nhẹ, nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn." Cô được chẩn đoán bị nhau cài răng lược, một biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến nhiều rủi ro cho mẹ và bé. Các bác sĩ cảnh báo rằng em bé có thể không sống sót, và gia đình chỉ biết chờ đợi để sinh con. Trước đó, cô đã có một cô con gái đầu lòng.
Vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, Callie đã được tiêm thuốc kích đẻ, nhưng bé Quinn chỉ nặng khoảng 200g và không sống sót. Trong khi sinh, Callie gặp nguy hiểm, suýt mất mạng do sốt cao, xuất huyết tử cung và phải truyền máu. Cô bị sốc nhiễm trùng máu và phải cắt bỏ tử cung. Thận và phổi cũng bị ảnh hưởng, khiến cô phải thở máy. Hai tháng sau, mô ở hai chân và một phần bàn tay trái bị tổn thương nghiêm trọng, buộc phải cắt bỏ. Dù trải qua nhiều khó khăn, Callie luôn nhận được sự động viên và chăm sóc từ chồng và con gái. Tổng cộng, cô đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 1 năm mới được xuất viện.
Mặc dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, Callie vẫn được chồng và con gái động viên, chăm sóc. Cô cũng nhận được sự hỗ trợ và quyên góp từ cộng đồng mạng sau khi chia sẻ câu chuyện của mình. Nguồn Foxnews.





Source: https://afamily.vn/vi-mot-bien-chung-nguy-hiem-khi-mang-thai-nguoi-me-da-mat-con-va-con-phai-cat-bo-2-chan-20200222192653566.chn